"Ngỡ ngàng trước cách xưng hô của nửa kia khi yêu và sau khi kết hôn"
Anh Đăng, 35 tuổi, chia sẻ về sự khác biệt trong cách xưng hô giữa vợ chồng trước và sau khi cưới: “Khác biệt một trời một vực!” Trước đây, vợ anh rất dễ thương và duyên dáng, nhưng chỉ sau một năm kết hôn, đặc biệt là khi có con đầu lòng, cô đã trở nên cáu kỉnh. Anh cho biết vợ thường xưng hô với anh bằng “tôi”, khiến anh cảm thấy như bị mắng nhiếc, và điều này khiến anh rất chán nản. Anh cảm thấy sự thay đổi này thật khó chịu, đặc biệt là khi vợ sử dụng những từ đó ngay cả khi không có mâu thuẫn.
Anh Đăng đã nhiều lần góp ý với vợ về cách giao tiếp, nhưng chị vẫn không thay đổi, biện minh rằng mình quá mệt mỏi với công việc và việc nhà. Anh thừa nhận cả hai đều chịu áp lực, nhưng anh cũng chia sẻ công việc nhà và chăm con. Anh nhớ lại thời gian trước kia khi họ còn yêu nhau, vợ thường gọi anh bằng những từ ngọt ngào khiến anh cảm thấy vui vẻ. Anh không yêu cầu vợ lúc nào cũng phải ngọt ngào, nhưng cũng không hiểu tại sao vợ không thể sử dụng những xưng hô đơn giản. Dù có lúc bực mình, anh thử gọi vợ bằng "tôi - cô" nhưng nhanh chóng cảm thấy chán nản vì điều đó làm mất đi tình cảm gia đình.
Anh Đăng thở dài về tính khí khó thay đổi của vợ, cho biết cô vẫn quen gọi anh là “tôi – anh” ngay cả khi có người ngoài, khiến anh vừa buồn vừa giận. Dù đã nói nhiều lần, vợ anh vẫn không thay đổi. Chị Phượng, 32 tuổi, cũng chia sẻ nỗi lòng tương tự về chồng. Trước khi cưới, chồng chị thường gọi chị bằng những từ ngữ ngọt ngào như “em yêu” hay “honey”, nhưng sau khi cưới, cách xưng hô của anh lại khác hẳn, khiến chị cảm thấy buồn.
Chị Phượng chia sẻ rằng sau khi kết hôn và sinh con, cách xưng hô của chồng đã thay đổi, từ những từ ngọt ngào thành những biệt danh kỳ quặc như "cá sấu chúa" hay "khủng long bạo chúa". Dù chị đã nhiều lần góp ý, chồng vẫn thờ ơ và cho rằng đó là điều bình thường trong hôn nhân. Khi chị bắt chước cách gọi đó với anh, anh lại tỏ ra khó chịu, lý do là "Đàn ông gọi như vậy được, còn phụ nữ thì không". Chị cảm thấy chán nản vì chồng còn thường xuyên nói như ra lệnh với mình.
Vợ ốm, chồng đi mua thuốc và cháo nhưng chỉ vứt xuống và ra lệnh ‘Ăn đi!’. Khi thấy vợ, anh ta chỉ hỏi ‘Đỡ chưa’ mà không có chút quan tâm nào. Nếu anh ấy dùng từ ‘Em’ và nói nhẹ nhàng hơn, có lẽ vợ sẽ cảm động. Mặc dù chồng không xấu, thương vợ con, nhưng cách xưng hô khiến tình cảm vợ chồng trở nên nhạt nhòa. Nhớ lại thời yêu nhau đầy nồng nàn, giờ chỉ còn là ‘mong ước kỉ niệm xưa’ - người vợ chán nản nói.
Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/nga-ngua-voi-cach-xung-ho-cua-ban-doi-luc-yeu-va-sau-cuoi-20150413115354612.chn